Chương 30: Desire.
----------------
Uval bị đánh bật bởi Quantine, hắn điều khiển cả tòa nhà gần đó hóa thành một con quái vật liên tục phóng thép xuống mặt đất, anh dùng siêu tốc độ chạy vòng quanh né hết những đòn tấn công rồi vòng ra phía sau, ngay lập tức bị đón đầu bởi cú gạt chân của đối thủ, cánh tay trái của trùm không phải danh hư, hắn đón được cả siêu tốc độ của anh để phản công bằng một đòn bắn đè bẹp anh xuống mặt đất. Ở phía bên kia, Cele vội dùng sương mù cố bóp nát hắn thì một viên đạn bắn xuyên cô bé từ phía sau, những viên đạn đuổi đã trở lại. Trong lúc Uval bị cầm chân, Allocen nhổ một cây cột phóng thẳng về phía hắn, Uval cũng dễ dàng né.
- Tại sao số phận lại để một kẻ cặn bã xem con người là công cụ sống dai thế? - Cele cảm thán.
- Tao thấy được những công dụng của những thứ chúng mày không thấy, con người cũng vậy.
Quantine bật dậy ôm lấy hắn, vật hắn xuống đất để Allocen cầm lấy một cái chảo đập liên tục vào đầu hắn vậy mà hắn vẫn cười điên dại đánh sập cả tòa nhà chôn vùi cả đối thủ lẫn hắn. Và hắn vẫn sống sót và chui ra khỏi đống đổ nát. Cele cố dùng sương mù chống lại hắn thì một drone rơi vào đầu cô khiến cô mất tập trung rồi bị hắn siết cổ bằng dây thừng và ném đi.
- Tội con bé đó, nó có thể làm mát nhà tốt, lùn nên cũng kê tay được, nhỏ nhắn làm gối ôm cũng không tệ mà làm bao cát cũng không tồi.
Hắn nhìn thấy Illaesis, ngay lập tức đi đến chậm rãi, cho dù cô quân y đã nổ súng cảnh cáo vẫn không thể dọa nạt được hắn.
- Đến tận đây xem nào. Tao cuối cùng cũng có có mày.
- Đừng lại gần đây!
- Bắn thử xem. Bắn cho tao biết, mày có tác dụng gì khác.
- Đừng lại gần đây nữa! - Cô chĩa súng vào hắn.
- Tự tin lên nào. - Uval chỉnh lại súng của Illaesis vào trong họng mình.
Không thể kìm chế được nữa, cô bắn xuyên họng hắn nhưng hắn vẫn không chết. Hắn kê tay lên đầu cô.
- Hay lắm. - Hắn cười đầy phấn khích.
Ngay lúc đó, một vết chém sâu xuất hiện trên cổ hắn, Quantine đã trở lại từ đống đổ nát. Cele cũng vậy, cô bé bị một thanh sắt đâm xuyên người nhưng vẫn dùng sương mù khống chế hắn để Allocen đấm mặt hắn biến dạng rồi Quantine dùng siêu tốc độ ném hắn thủng tường. Sau bao nhiêu đó hắn vẫn lết ra được.
- Sức mạnh không phải là thứ tuyệt đối, tao chiến đấu bằng sự kiên cường. Trước khi tao có được thứ tao muốn, TAO KHÔNG THỂ CHẾT ĐÂU!!!
Ở chỗ Bernatt, cậu lao đến Gaap, ông ta đỡ đòn chém rồi đấm một đấm vào vết thương của cậu, ông ta tiếp tục xoay người tung một đá vào thẳng chân để cậu mất thăng bằng. Cậu dùng dung dịch dầu nhớt đánh ngã ông ta cùng cậu để dùng mặt đất làm điểm tựa đạp thẳng vào ngực ông ta. Ông ta tạo ra một khối Solid Nitrogen rơi thẳng vào đầu, cậu dùng đầu đỡ đòn để nó rơi sang một bên rồi dùng chân còn lại kẹp cổ đối thủ. Ông ta lấy ra một mẩu đen tung một đấm nổ tung chấn động lồng ngực cậu. Bernatt tóm cổ ông ta dùng dung dịch Nitroglycerin đập bẹp ông ta xuống đất. Kết quả cả hai đều bị mất một tay. Kéo trận chiến về thế cân bằng.
- Mày mạnh.
- Ông cũng khá.
Bernatt lao đến thì có cảm thấy ù tai, mũi chảy máu cam, cảm giác như bị đè nén khiến cậu quỵ xuống. Gaap đến dùng mưa gai Solid Nitrogen đâm thủng lỗ chỗ trên người cậu. Đòn chênh lệch áp suất quá mạnh, phổi cậu như sắp vỡ ra, tai cũng sắp điếc. Lúc này Gaap còn loại bỏ các thành phần khí để chỉ còn Oxygen tinh khiết cho cậu thở khiến cậu suy yếu đi. Gaap chuẩn bị tung đòn kết liễu thì bất ngờ bật dậy đâm thủng bụng ông ta lần nữa, dùng dung dịch Nitrogen cắm đầy gai trên cơ thể ông ta để cậu chém đòn chém quyết định kết liễu đối thủ.
- Với áp suất 4 lần khí quyển thì tôi chỉ cần xả Nitrogen, dùng dung dịch chất làm mát làm lạnh không khí để nước ngưng tụ trên thương thu được nước, rồi điện phân nước ra Oxygen và Hydrogen, sau đó hợp hạch Hydrogen tạo ra Helium. Điều chỉnh tỉ lệ N, O và He theo tỉ lệ 37 %, 18% và 45% có sai số, không hoàn toàn chính xác là có được hỗn hợp Trimix miễn nhiễm ngộ độc Oxygen tinh khiết thôi. Còn về áp suất, tôi đã dùng dung dịch nước muối đậm đặc, ổn định trong chênh lệch áp suất.
- Hay lắm...
Gaap ngã gục, trận chiến kết thúc. Bernatt nhìn xung quanh, Bifron đã biến mất một cách kì lạ, cậu liền chạy đi tìm hắn.
Ở mặt trận còn lại, Uval vừa mới đứng dậy được đã bị đánh gục, hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn đứng dậy đối diện với đối thủ. Kể cả họ đã thuộc nằm lòng bộ kĩ năng của hắn đi nữa, hắn phải có được Illaesis trước khi chết. Một lần nữa hắn bị Quantine đấm siêu tốc vào người, Cele tạo sương mù xung quanh khiến hắn không thể điều khiển vật có điện nữa, Allocen thì đấm hắn không ngừng nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy. Ý chí khủng khiếp này khiến tất cả phải im lặng.
- Tại sao hắn lại không chết? - Cele thắc mắc, có chút tội lỗi. - Em nghĩ mình đang dày vò hắn, nhỡ số phận chưa cho hắn chết thì sao?
- Vẫn theo lời anh, dùng sương mù lạnh để giảm khả năng truyền điện trong không khí của hắn. Mà có thể em đúng, có lẽ là số phận muốn chúng ta phải bắt hắn, Allocen, để tôi còng hắn lại.
- Hắn phải chết ở đây! Một kẻ cặn bã và mục ruỗng từ gốc rễ thì sống cũng vẫn sẽ lại gây hại cho mọi người.
Trong cơn mê trước khi bị kết liễu, Uval nhớ lại lí do hắn phải chiến đấu ở đây ngày hôm nay, tại sao số phận hắn lại gắn với thế giới này.
Mệt mỏi, chán nản vì bị săn đuổi, không ăn, không uống, không một chốn dung thân. Uval tay vẫn còn chảy máu vì trúng đạn, vừa thoát khỏi một cuộc truy đuổi, chạy hụt hơi trong con phố nhỏ vắng vẻ, hắn cần một nơi trú chân và nơi hắn chọn là một ngôi nhà nhỏ. Hắn phá cửa đột nhập vào nhà, lục tủ lạnh, ăn uống thoải mái như nhà mình, xong lại chợp mắt đến tận khi nghe tiếng bước chân người. Hắn liền rón rén đi ra chỗ hành lang, nhìn xem ai đang đến. Một người đã về nhà, một cô bé, hắn cười coi thường, lao đến khống chế đối phương ngay lập tức. Cô bé trông vẫn sợ nhưng cũng có một điều gì đó buồn khiến hắn hứng thú.
- Mày buồn à? Tao chưa thấy một đứa nhóc tiểu học nào vừa về nhà đã bị một thằng cha lạ mặt không biết từ đâu ra khống chế mà lại ổn định như mày đấy.
- Ông là ai?
- Tao là người sắp cho mày vài trận đòn, và có thể là nhiều hơn, tùy việc mày có muốn báo chính quyền tao không.
- Cứ đánh đi.
- Chắc chắn có vấn đề rồi. Bị bạo hành à? - Hắn xách cổ cô lên, vẫn còn nhiều vết bầm tím trên cơ thể cô.
- Bị bạn đánh.
- Vậy thì mai cầm dao vào trường rồi xiên cho mỗi đứa vài nhát đi! Nhân tính gì tầm này!
- Như vậy là không nhân đạo, nếu chỉ vì mình bị bắt nạt mà làm điều bạo lực thì đó vẫn là một lời ngụy biện.
- Vậy mày nói phải làm sao? Làm bao cát có cái vui của nó à? Bị đấm cũng có cái sướng của nó à? Sao mày bị bắt nạt?
- Bị trả thù... - Cô nói với sự uất ức. - Cháu có một người anh, anh cháu đã luôn bảo vệ cháu bằng cách đánh đám bắt nạt... Nhưng... anh ấy biến mất như chưa từng tồn tại, bỏ lại cháu trong cô đơn, không bạn bè, bị trả thù mỗi ngày, không có ai quan tâm cháu ngoài... cha mẹ cháu thì công việc suốt.
- Mày tuyệt vọng đến mức tao là ăn trộm mà mày cũng kể luôn. Mày nghĩ tao sẽ thấy buồn về chuyện của mày và vỗ về an ủi mày chắc? Nhưng mà theo bộ luật của Satan dành cho thành viên thế giới ngầm, đến nhà ai là phải tôn trọng gia chủ nên tao sẽ an ủi lấy lệ cho mày vui.
Nói rồi hắn ôm lấy cô bé, một cái ôm cũng không mấy chân thành, đúng như lời hắn nói. Nhưng thêm một người an ủi mình cũng là một thứ quý giá khiến cô bé bật khóc, rúc sâu hơn vào cái ôm.
- Nếu thằng anh mày tệ vậy thì mày hãy giải phóng sự căm thù lên nó ấy, hãy thù ghét nó nhiều vào. Nó cần phải trả cái giá vì đã bỏ mày đúng không? Ai ép mày phải hiền lành.
- Bác sĩ cần nhân đạo...
- Nhân đạo không nghĩa là hiền, điều khiến mày khác với một con khỉ ngẫu nhiên là mày biết suy nghĩ, biết biểu hiện cảm xúc. Mày phải biết hận mày mới là con người.
Hắn nói rồi rời đi, không quên nói:
- Nếu tao có duyên gặp lại mày, tao rất muốn biết mày sẽ tha hóa theo kiểu nào đấy. Đến lúc đó, mày sẽ là nô lệ của tao, vì tao là kẻ tham lam nhất thế giới, nên mày sẽ không thoát được số phận đâu.
- Thế giới có tàn nhẫn đến mức đó không?
- Có chứ. Cuộc đời không cho tao con cá, cũng không cho tao cần câu, nên tao làm đồ kích điện kích điện chết cả hồ cá để bắt cho dễ, kệ già trẻ lớn bé. Còn đám cá chết là vì chúng không được cuộc đời cho cái áo cao su chống điện mà cũng không biết tự mình làm một cái, chúng sẽ nói thế này "Ờ, tuy đời tôi khổ nhưng tôi vẫn sống tốt" rồi còn "Hy vọng đi, hãy sống tốt đi rồi điều tốt đẹp sẽ đến", ngớ ngẩn đúng không? - Hắn đắc ý trước màn độc thoại của mình và nhìn lại cô bé. - Mày sẽ biết nếu mày ra khỏi vòng tay của cha mẹ mày.
Sức mạnh đạt đỉnh, hắn truyền điện qua một vết nứt, đánh sập cả con đường khiến tất cả mất thăng bằng, thoát được việc bị kết liễu, hắn dùng PI điều khiển những tòa nhà tạo nên một đấu trường mới cho hắn, bước lên với sức mạnh đạt đỉnh, hắn gào lên.
- Trước khi tao có con quân y, TAO SẼ KHÔNG CHẾT!!!
----------------
Còn tiếp.