Chương 31: Tenacious (ngoan cố).

Chương 31: Tenacious. ----------------    Landa chạy đi khi những tòa nhà đang dần đổ sập, đất đá cát bụi đầy trời khiến cô ho và dụi mắt liên tục. Cuộc chiến đã leo thang hơn cô dự kiến, bây giờ cũng không biết mình phải vào trận như thế nào. Nạp đạn cho khẩu súng của mình lần nữa, cô lẩn nấp trong những con hẻm để tìm vị trí phù hợp.    Ở giữa đại lộ, một cuộc chiến khủng khiếp đang diễn ra. Uval điều khiển mọi thiết bị điện xung quanh tấn công nhóm bốn. Quantine ném hàng chục viên gạch với siêu tốc độ vào hắn nhưng những thanh thép đã đỡ đòn rồi ném trả lại. Cele dùng sương mù bóp vụn những món đồ đang liên tục bay về phía mình thì bị Uval áp sát lên gối thẳng vào bụng, hắn tóm lấy chân rồi nhấc cô bé lên quật mạnh xuống đất thì anh chàng siêu tốc độ đã trở lại kịp đỡ lấy cô. Allocen điều khiển những chiếc thùng xe liên tục húc vào đối thủ. Hắn tiếp tục bị Quantine đá vào mặt rồi thêm một đạp đẩy hắn vào cực hạn lần nữa.    - Bao nhiêu lần cũng được, tao sẽ xem mày có thể đứng dậy thêm bao nhiêu lần nữa. - Allocen nói.    - Nó còn nằm trong khuôn khổ của tao. - Hắn nôn ra máu vết thương ở cổ chảy ra nhiều máu nhưng hắn vẫn đứng dậy, dùng một thanh sắt để nối cái chân gãy và dây điện để quấn thay băng. - Lên hết đi!    Quantine lao đến đấm liên tục vào hắn thì hắn dịch chuyển ra ngay sau anh, Cele bắt thóp được trò này liền dùng sương mù khống chế đối thủ để đồng đội quay ngược lại tung đòn húc vào hắn thì hắn dịch chuyển đi khiến hai người kia va nhau choáng váng rồi lại dịch chuyển lại gần bắn một viên lõi điện nữa. Nửa người Cele bị bỏng điện khiến cô la hét trong đau đớn, nhìn sang Quantine bị điện giật bất tỉnh, cô vội đưa tay ra kéo anh về phía mình thì bị một đạp gãy răng cửa. Quantine phóng một cái biển báo để giải nguy cho đồng đội. Uval truyền điện vào Cele để điều khiển cô bé đứng ra trước cái biển báo đang phóng đến. Điều này khiến Allocen do dự vì nếu tiếp tục thì không chỉ đối thủ mà cả phe mình cũng mất đầu. Chỉ chút do dự đó thôi, Uval dịch chuyển đến ngay cạnh anh, hắn vung tay trong không khí khiến những hạt bụi kim loại nhiễm điện bay thẳng vào mắt anh khiến anh lùi lại. Tận dụng khoảng khắc đó, hắn đấm thủng bụng anh và bắn lõi điện.    - Cút nhé!    Trước khi phát bắn diễn ra, Quantine đã tỉnh lại và song phi vào mạng sườn Uval đẩy hắn văng đi, viên lõi từ đó bị lệch vào cái thùng rác ở cạnh Landa khiến cô giật mình toát mồ hồi, viên đạn đang chuẩn bị bắn cũng bị cướp cò. Cô đành tìm vị trí bắn tỉa khác.    - Xui thật chứ! - Cô lẩm bẩm khó chịu.    Uval bò dậy từ đống đổ nát thì liền bị Quantine đấm nghiền xuống đất, hắn tóm lấy tay anh và cắn như một con dã thú. Anh chàng liền lấy tay còn lại tát hắn ngã ra nhưng hắn điên đến mức đã nghiến nát cả bàn tay của anh rồi. Hắn điều khiển hàng chục bộ máy tính từ văn phòng gần đó bắn thẳng vào anh. Anh chàng siêu tốc dùng tốc độ vòng ra sao để tấn công thì nhận ra hắn dùng đống máy tính để che mắt anh, còn hắn đã nấp ở đống đổ nát gần đó cho một đòn bắn điện nữa, khi nhận ra thì đã quá muộn để né đòn rồi. Nhưng làn sương mù đã trở lại cùng Cele, vì nửa trái cơ thể cô đã bị bỏng nên cô hóa sương mù phần bên đó, làn sương lạnh làm giảm khả năng truyền điện trong không khí đỡ cho đồng đội một mạng.    - Em vẫn ổn chứ?    - Em sẽ chiến đấu hết mình, bị bỏng một chút thôi, lát nữa chị Illaesis sẽ chữa cho em.    Uval lại dùng dịch chuyển đến ngay cạnh Cele nhưng chưa kịp làm gì đã bị Quantine húc thẳng bay đi. Không may hắn đã tóm được cô bé trước nên khi bay đi hắn vẫn lôi được cô bé theo. Hắn đấm liên tục vào bụng cô và nạp điện cho một đòn bắn lõi nữa, tóm lấy tóc đập đầu cô bé liên tục xuống đất, trong những giây phút tỉnh táo cuối, cô dùng sương mù khóa chân hắn lại. Quantine không kịp lo lắng mà lao ngay đến kéo hắn vào trong cửa hàng vật liệu, quấn hắn vào trong tấm bạt cao su, dùng dao găm đâm thủng ngực hắn rồi dùng hết sức vào những cú đấm siêu tốc. Uval dịch chuyển lên ngay trên Quantine đâm con dao ngược trở lại chủ nhân nó vào kéo sập sàn để lộ bên dưới là tầng hầm. Với một thao tác tay hắn đã điều khiển cốt thép dựng ngược lên như chông đấm xuyên qua anh chàng.    - Vì nhát dao của mày đã giúp tao tiếp xúc được với không khí để truyền điện đấy.    Một rồi hai cái chông bị Quantine bẻ ra phóng xuyên qua hắn nhưng chúng lại không trúng yếu điểm. Đó cũng là nỗ lực cuối cùng của anh chàng siêu tốc rồi, anh bất tỉnh, cơ thể vẫn bị cắm sâu trong chông. Allocen nhìn Uval trở lại từ đống đổ nát, nghiến răng khi thấy hai người đồng đội đã bị đánh bại liền sẵn sàng vào thế chiến đấu. Uval dịch chuyển ngay đến trước anh như mọi khi để anh tung đòn thì bất ngờ dịch chuyển lùi lại nạp điện bắn lõi. Viên lõi còn chưa chạm được vào người anh đã bị từ trường đánh bật. Anh lao qua vụ nổ với một thanh thép đánh thẳng vào đầu hắn. Những món đồ hắn điều khiển đều vô dụng vì chúng bị từ trường của anh đánh bật Allocen được lợi thế liền đánh tới tấp vào đối thủ kết thúc với một cú đạp hắn ngã ra đất. Anh giơ thanh thép lên chuẩn bị đánh nát đầu đối thủ thì hắn lao lên lần nữa với viên lõi cuối cùng bắn thẳng vào anh nhưng nó vẫn bị đánh bật.    - Bao nhiêu viên cũng thế thôi.    - Đó là nếu mày nhận ra thứ tao đã đặt lên nó.    Allocen nhìn lại cái lõi đã được gắn thêm một thỏi nam châm, và nó không hề bị đánh bay đi mà vẫn ở gần anh.    - Mày đang tỏa ra từ trường tức là mày là một cái nam châm sống, một viên lõi có nam châm sẽ tự động hút với mày và khi nó nổ, mày sẽ luôn ở vừa tầm với nó.    Viên lõi phát nổ làm choáng Allocen để Uval đâm thanh thép vào anh đẩy anh đến chiếc hố được tạo ra từ trận chiến và giật điện, đạp anh xuống dưới. Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Uval. Hắn gục xuống vì những vết thương, dù hắn đã vượt qua giới hạn nhưng bây giờ mới là lúc cơ thể hắn phải trả giá vì cuộc chiến. Hắn không còn đủ sức để đi nữa mà phải lết dần về phía Illaesis, cô cũng đã biết kết quả cuộc chiến và cũng đang chạy ra chiến trường cùng với Landa. Khi nhìn thấy tên phản diện đang hấp hối Landa đã giơ súng lên định kết liễu thì Illaesis ngăn lại. Cô muốn nói chuyện với hắn.    - Tên trộm năm đó đúng không?    - Mừng... mày còn... nhớ...    - Ông đến đây để thực hiện lời hứa mà tôi còn chẳng đồng ý với ông. Ông cũng đâu có yêu quý gì tôi, ông chỉ muốn chứng minh mình đúng thôi.    - Đó là lòng tham... của tao... mày, sẽ là của tao chứ? Mày... luôn sai mà.    - Nhưng, có lẽ ông đúng, có những người không đáng được cứu, giống ông. Coi như ông thắng, ông bẻ được cái suy nghĩ của tôi rồi.    - Mày luôn... sai mà...    Uval đã không còn bất tử, hắn đã tắt thở. Không biết hắn chết vì hắn đã đạt được mục đích hay vì những vết thương nhưng hậu quả hắn gây ra vẫn quá lớn. Cuộc chiến đã khiến một đại lộ sầm uất thành đống đổ nát. Nhưng đây cũng là lần đầu Illaesis quyết định không cứu một người nào đó một cách tự nguyện. Lúc này Bernatt cũng đến, vừa nhìn cậu đã nắm được tình hình.    - Xong rồi à?    - Ừ, tôi sẽ đi hồi phục cho những người kia.    - Giọng cô có chút trầm.    - Tôi quá mệt để nói nữa.    Bỗng nhiên những mảnh gạch đá gần đó bị nhấc bổng lên, rồi dần đến những thứ to lớn như ô tô cũng không thể chạm đất, và tất nhiên cả những con quỷ ở đây nữa chứ, Bernatt, Illaesis và cả Landa đều đang lơ lửng. Từ xa xuất hiện một bóng người, đó là August, hắn điềm nhiên xuất hiện với khí chất của một kẻ hủy diệt, và trên hai vai hắn là một bàn tay, bàn tay từ song trùng của Illaesis.    - Tạm biệt chúng mày.    Hắn thản nhiên đi đến vị trí của cổng nhập cảnh trong sự bất lực của tất cả. Nhưng hắn không thể đi dễ như vậy, từ trên bầu trời những toán lính nhảy dù xuống, đó là những chiến binh với bộ áo choàng mày đen với khẩu súng cầm chắc trong tay. Không trọng lực không phải vấn đề khi tất cả họ đều biết dịch chuyển bằng cách biến thành ánh sáng đen. Từ chiếc máy bay lớn nhất nhảy dù xuống một cậu thanh niên tóc xanh rêu với đồng phục của Hunter Court, biểu tượng ở lưng áo là hình móng vuốt. Cậu nhìn chiến trường bằng đôi mắt màu mốc đen và liếm môi khi cảm nhận được mùi máu trong không khí. Ở dưới mặt đất, cuối cùng Tequilla và Dantalian cũng đến. August đã bị bao vây ở trên trời lẫn ở dưới đất nhưng hắn không hề lo sợ mà trái lại hắn lại dành câu đầu tiên cho cô nàng đồ tể.    - Đồ phản bội, tao thấy tiếc cho cha mày vì đã nuôi mày.    - Tôi biết chắc mọi người đã giết được ông già nhà tôi mà, cảm ơn mọi người nhé, giờ tôi chính thức tự do! - Dantalian hào hứng nói.    - Không phải vấn đề. - Tequilla cốc đầu cô nàng. - Giờ chúng ta phải hạ hắn, xong thì cô muốn mở tiệc ăn mừng vì cha chết cũng không muộn phút giây nào đâu.    Ở một con sông cách chiến trường rất xa, Bifrons không còn sức sống trôi dạt trên dòng nước, máu vẫn đang rỉ ra từ vết đâm, không biết hắn đã dịch chuyển đến đây thế nào nhưng nếu cứ trôi dạt thế này thì hắn kiểu gì cũng sẽ chết. Từ phía xa, một chiếc ca nô đến và vớt hắn lên rồi rời đi. Những người trên đó đều im lặng một cách chuyên nghiệp, bắt đầu phẫu thuật cứu sống hắn ngay khi cập bến. Một chiếc máy fax được đưa đến, nó in ra chỉ thị:    "Cấp cứu bằng mọi giá." ----------------    PI 008: Dez'Ai của Tesson Uval, hiện thân của nó là một thiết bị hình người với tay chân bị vặn xoắn và đan vào nhau xuất hiện ở trên cánh tay hắn, từ nó thường phát ra ánh sáng xanh lam pha tím do hồ quang điện trong không khí. Khả năng gốc Dez'Ai cho phép chủ nhân điều khiển những vật thể có dòng điện chạy qua trong thời gian chúng còn nhiễm điện và trong phạm vi d = 2U (mét) nhờ khả năng kết nối dòng điện với chủ nhân siêu hiệu quả, kể cả sinh vật sống, đồng thời giúp chủ nhân miễn nhiễm mọi dòng điện. Ở trạng thái thức tỉnh cuối cùng, nó có thể giúp chủ nhân tạo ra một dòng điện từ tay có cường độ 10mA và điện áp 20 V tăng lên khi tiếp xúc lâu, dòng điện này có thể truyền qua các vật thể bổ trợ cho khả năng gốc của nó, dòng điện sẽ luôn luôn tồn tại 5 giây sau khi buông tay ra bất kể yếu tố. Uval cũng có thể dịch chuyển bản thân theo đường đi của dòng điện trong các vật. PI này được hình thành với cơ chế đáp ứng tình trạng tâm lí thất thưởng của chủ nhân nên nó sẽ không thể được tận dụng tối đa tiềm năng nếu chủ nhân nó không điên lên, nếu có lớp cách điện ngăn cách hắn với vật cần điều khiển thì hắn sẽ không thể điều khiển được, nếu hắn không còn tay thì sẽ không truyền điện được. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ