Chương 11: Trận đầu khai mạc

Trưởng lão chấp Pháp bước lên đài cao, ánh mắt lướt qua toàn trường cất giọng. công bố trận đấu đầu tiên. - Trận đầu tiên ,Diệp Trường uyên đối đầu Tô Văn ca.. Y đang ngồi trong phòng chờ,khẽ cười, Y đứng dậy,bước tới bên cửa sổ nhìn xuống Lôi đài. Trưởng lão công bố thể chất của hai thiên kiêu. Diệp Trường Uyên và Tô Văn Ca.lần lượt là Diệp trường Uyên. Thiên Linh Kiếm thể. Linh hoàng thiên đế là người sở hữu thể chất này,quét ngang chư thiên kết cục lại ngã xuống,bởi sáu vị tiên đế cấm khu thiên hoang vây sát. người mang thể chất này có khả năng cảm nhận kiếm y cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần một ý niệm vạn vật cũng hóa thành kiếm. Tô Văn Ca. Âm Thiên Thánh Thể. Thể chất xuất hiện lần đầu vào hai vạn năm trước. Người sở hữu thể chất hai vạn năm trước,là một tôn tiên Đế vẫn lạc vì hắc ám động Loạn. người sở hữu thể chất có thể điều khiển âm thanh, chỉ cần trên đời còn tồn tại âm thanh thì người sở hữu có thể dùng chúng làm sức mạnh trảm sát mọi kẻ thù. Vừa dứt Lời mọi người, cả quảng trường lập tức náo nhiệt. -đó là hai tôn thánh thể đó. vạn năm mới xuất hiện mà hôm nay chúng ta có vận may được chứng kiến tận mắt đời này. Diệp Trường Uyên bước lên lôi đài . Trên tay hắn mang theo chính là một kiện thánh binh ,trọng kiếm khắc hai con hắc long uốn quanh,thân kiếm bao quanh tỏa ra một vầng hào quang vàng đen,khiến những người có mặt vừa nhìn thấy đã cảm nhận được luồn bá khí từ cổ xưa. Phía bên kia lôi đài. Tô Văn Ca bước lên lôi đài. Một tiếng ấm trấn nát không gian. Khí thần thương xuất hiện một thanh trường thương mang khí tức cổ xưa,chạy dọc quanh thương hai luồn hủy diệt chi khí. Khiến trên khán đài những người thấy rõ kinh hô hét toáng lên. Khí thần thương cây trường thương, mà vĩnh dạ ma đế từng dùng để tàn sát một nửa trung châu hai vạn năm trước. Cà hai đều nắm chặt vũ khí. Chấp pháp trưởng lão nhìn quanh toàn lôi đài cất giọng. -Trận đầu tiên bắt đầu. Lời chấp pháp trưởng lão vừa dứt lời Diệp trường uyên đã khiêu khích Tô Văn Ca. -Nha đầu.gia tộc ngươi, coi trọng ngươi đấy nhưng chẳng sao cả.Bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nàng Tô Văn Ca xiết chặt trường thương mặt đen lại,lao tới. -Âm thiên Thương quyết. Tô Vân Ca lao tới siết chặt trường thương. Nàng xoay người Bổ xuống. Keng…. Một tiếng ngân Vang lên.. Luồn âm thanh vừa vang lên toàn trường im lặng. Diệp Trường Uyên. nắm chặt chuôi kiếm đõ lấy Thương Quyết của nàng.hắn hất văng thanh thương hắn gầm lên. -Thiên linh nhất kiếm. Một đạo kiếm khí cuộn trào xé rách hư không. -Trảm! Một nhát kiếm chém về phía nàng. -ÂM Thiên Lĩnh vực. -Đồ điên .. Thiên Linh kiếm vực khaii. -cho dù ta có tổn hại căn cơ ta vẫn sẽ Thắng ngươi Vừa dứt lời. Âm Thiên lĩnh vực mở ra. Hút lấy những âm thanh xung quanh bị hút lại với tốc độ thấy được -Vạn giới cộng minh. âm lực trong toàn trường bắt đầu đổ về phía nàng. -Âm thiên Diệt thế. Không gian rung chuyển dữ dội. Nàng tiếp tục nâng trường thương lên. - Thiên Âm đoạn hồn. Thiên Âm Đoạn Hồn đánh thẳng vào thần hồn. -chết tiệt.Thiên Linh vô cực, Thiên linh Diệt Giới Thiên Linh vô Cực. Thiên Linh vô cực sẽ hội tụ vạn kiếm Ý của những Tu sĩ xung quanh về hội tụ lên Thân hắn Sẽ giúp Diệp Trường uyên đạt trạng thái mạnh nhất trong vòng một canh giờ. Thiên Linh Diệt giới, tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn. Triệu tập những kiếm Y của Hàng vạn kiếm Tu trong thiên hạ tụ về. Ầm Một thanh kiếm khổng lồ che lấp bầu trời chỉa thẳng về Tô văn ca hạ xuống -Vậy thì ta sẽ chơi với ngươi. Ầm Lôi đài rung chuyển khói bụi mịt mù,lôi đài bị chia thành hai nửa,không nhờ có đại trận do trưởng lão bố cục sẵn thì cả thành bị cày nát rồi. Diệp trường Uyên Đứng dậy tay trái hắn đã mất khóe miệng đang chảy máu. Phía bên kia tô văn ca,nàng chẳng đỡ hơn. Phía sau lưng hai người bị cày thành bình địa. Nàng khẽ nói. -Liều mạng thôi. Vạn Âm Loạn Vũ. quyết định thắng thua nào. Vạn Âm Loạn Vũ Hàng Vạn trường Thương khổng Lồ trên không. Diệp trường uyên cắn môi hét to. -Đáng chết. Vạn Kiếm hội hợp! Kiếm khí trào ra chọc thủng trời cao, triệu tập hàng vạn tiên kiếm tụ hồi. Trên không vạn thương vạn kiếm đầy trời va chạm với nhau tạo ra những âm thanh. Keng ,Ầm Hàng ngàn tiếng Ngân vang lên. Những người xem trên khán đài chết lặng, trong bầu không khí không ai nói gì, bỗng Nhiên một cô bé trong đám Đông. -Ahhh đỉnh quá Đám đông vừa nghe cô bé nói bắt đầu vang lên những lời cổ vũ cho hai người . ẦM. Cả Lôi đài im lìm không ai nói gì bụi mù tan đi. DIỆP TRƯỜNG UYÊN bị thương rất nặng đã ngã gục. DIỆP TRƯỜNG UYÊN THUA. Trưởng Lão hô to tuyên bố người thắng. Tô Văn Ca thắng. Đến lúc này nàng đã gục xuống giữa tiếng hoan hô của người xem, trưởng lão lập tức lao tới cứu cả hai người. Đúng lúc này Lạc Nhiên Nhìn lên Phòng chờ. nàng khẽ thì thầm. -Sư huynh….mong huynh bình an ở những trận đấu tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ