Sáng hôm sau,
Những tiếng ồn ào tấp nập người qua lại ở phía dưới đường đã đánh thức cô bé,lạc nhiên ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt.
-Gì mà thành hôm nay ồn ào vậy.
Cô bé quay đầu về phía ô cửa sổ,bước tới nhìn xuống bên dưới tò mò.
Buổi sáng kỳ lạ khi Lạc nhiên dậy sớm hơn y,cô bé đã đi tới nơi nhiều người đang xem một thứ gì đó,đám đông chật ních người,không nói quá thì nửa thành tới xem.
Hàng quán xung quanh, buổi sáng nay cực kỳ đông, trên trời vô vàn phi chu bay lơ lửng trên không.
Cô bé tò mò ,cố lách vào trong đám đông cuối cùng cô bé đã vào được nhìn thấy, kim bảng có mười hai cái tên.
Hạng một Long Ngạo Thiên .
Hạng hai Hư vô linh.
Hạng ba Long nhược tuyết.
Hạng tư Diệp Trường uyên.
Hạng năm Dương Thiên Ly.
Hạng sáu Tô Văn ca.
Hạng bảy Lăng nhược ly.
Hạng tám Tạ cửu minh.
Hạng chín Thương vô trần.
Hạng mười Ninh uyển nhi.
Hạng mười một Cố thanh an.
Hạng mười hai Vân thiên thạch.
Cô bé đọc bảng kim bảng, nàng tò mò sao lại có tên y vị sư huynh của nàng.
-Huynh ấy trốn mình đi đăng ký tham gia lúc nào vậy.
-Phải về tra hỏi huynh ấy mới được.
Cô bé chạy nhanh trở về khách điếm,để tra hỏi y về chuyện y đăng ký tham gia không cho cô bé biết.
Lạc nhiên mở cửa ra thấy.
Thấy Y vừa tắm xong Y bước ra khỏi phòng tắm đang đầy hương thơm.
-Cậu đăng ký mà không cho tớ biết.
-Ta chưa kịp nói cho muội thì muội đã ngủ gật rồi.
-Muội muốn đi xem huynh đấu
-Ừm..,chúng ta cùng đi thôi.
Y cười khẽ,đưa tay lên xoa đầu cô bé đáp.
Cậu và cô bé cùng nhau bước xuống lầu.
Vừa rời khỏi tửu điểm.
Y cảm thán.
-Huynh thành bữa tấp nập quá ,quán ăn đông chật kín người, xem ra bữa nay không ăn sáng được rồi.
- Ahhh… ta đói quá.. tại huynh đó,
Y ngạc nhiên đáp ta có làm gì muội đâu,Lạc nhiên quay mặt đi phụng phịu vì đang đói .Y thở dài
.-Haizzz….Nè phần đồ ăn của ta nè ta biết muội hay đói nên ta.chuẩn bị sẵn rồi để ta lấy ra cho muội ăn.
Y lấy nhẫn trữ vật đem phần đùi gà minh chuẩn bị từ trước cho muội ấy,Lạc nhiên lập tức vui vẻ nhận lấy
-Đa tạ huynh.
Cô bé ăn chiếc đùi heo được nướng bằng linh lực,không có mùi khói, cắn một miếng mỡ của thịt chảy ra ngọt ngon rất ngon,cô bé cảm vừa khen vừa cắn một miếng.
Một lúc sau.
Nàng đã ăn xong no nê. Y nhìn sư muội một lúc lâu,rồi mới nói.
-Chúng ta đi tham gia đại hội thiên kiêu thôi nào.
-Huynh.chúng ta cùng đi thôi nào.
Hai bóng người bước tới lôi đài.
Lạc nhiên nói với Y
-Huynh vào phòng chờ đi ,muội lên khán đài xem huynh.
Lạc nhiên chỉnh lại quần áo cho Y dặn dò Y.
-Huynh chú ý an toàn, đừng cố chấp quá mệt quá thì đầu hàng nhé.
-Ừm,ta hứa với muội.
Cô bé vẫy tay tạm biệt huynh.
-Sư huynh của muội, cố lên
Y gật đầu với sư muội, vậy ta đi trước đây.bên ngoài ngày càng náo nhiệt hơn rồi .
Trên lôi đài nơi những hi vọng của các gia tộc cổ về những mộng hồi đưa gia tộc lên đỉnh cao.
Y nhìn vào kim bảng, thì thầm hai cái tên Long thạo thiên, hư vô linh.
-Long ngạo thiên, hư vô linh coi bộ sẽ rất thú vị
Tiếng chấp sự trưởng vang lên.
Lễ hội thiên kiêu trăm năm đã tái suất trận đấu bắt đầu.