Chương 55: LỜI MỜI CỦA THÀNH CHỦ ĐẠI NHÂN

Hôm qua trong đại hội chọn sư phụ, đã từng xuất hiện một cỗ kiệu màu tím sẫm. Lúc đó khi đi ngang qua, thoạt nhìn thì có vẻ như nàng chỉ vô tình liếc nhìn một cách tùy ý, nhưng thực tế nàng đã sớm dùng thiên nhãn thấu thị để nhìn rõ dung mạo của kẻ ngồi bên trong cỗ kiệu đó từ lâu. Bây giờ lại một lần nữa gặp lại Tử Khung, nàng lập tức nhận ra ngay lão chính là người từng ngồi trong cỗ kiệu hôm đó. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tử Khung liền chuyển ánh mắt nhìn sang. Sau khi giao nhau với ánh mắt của nàng, lão mỉm cười đầy vẻ tán thưởng, rồi mới dời tầm mắt đi nơi khác. Bộ dáng đó hệt như một vị trưởng bối trong tộc đang nhìn nhận và đánh giá một cách bình thường đối với vãn bối của mình, hoàn toàn không hề có chút điểm gì khác thường cả. Nàng thầm hiểu rõ, thân thế của bản thân có liên quan mật thiết đến một nhân vật lớn bên trong chủ trạch của Tử gia. Trước đó, khi nhìn thấy Tử Khung xuất hiện ở con phố Tinh Tường, nàng đã từng suy đoán xem liệu người đưa tấm ngọc bài tinh thuật đó cho mình có phải là ông ta hay không. Bây giờ thấy đối phương hoàn toàn không có chút biểu hiện bất thường nào, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai rồi sao?! Mang theo những nỗi nghi hoặc trong lòng, Tử Đồng bước về phía khu vực bên kia rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trống. Trên vị trí chủ tọa, Tử Khung dùng khóe mắt quét qua thiếu nữ đang ngồi trên ghế, trên mặt tuy không để lộ chút cảm xúc nào, thế nhưng bàn tay đang đặt lên tay ghế lại đang khẽ run lên bần bật, đã sớm bày tỏ rõ việc hình như lão đang phải cố gắng đè nén một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó trong lòng. "Còn có ai dâng dược nữa không?" Vị trưởng lão Tử Trường Sấm chủ trì cuộc thi lần này lại một lần nữa cất tiếng hỏi vọng ra. Hỏi liền ba lần, hoàn toàn không có ai đáp lại. Nâng cuốn sổ bộ trên bàn lên, Tử Trường Sấm quay người bước thẳng tới trước mặt Tử Khung: "Tộc trưởng, đây là sổ bộ danh sách, xin ngài đứng lên tuyên bố kết quả!" Tử Khung đón lấy cuốn sổ bộ, đứng thẳng người dậy: "Top ba người giành thứ hạng cao nhất trong đại hội thi đấu đan dược thành Tử Diệu lần này chính là: vị trí thứ nhất Tử Đồng, vị trí thứ hai Tử Vân, vị trí thứ ba Tử Hiên. Kể từ ngày hôm nay, Tử Đồng và Tử Hiên có thể chính thức bước vào Thánh Đan Các, tham khảo các đan phương đan dược Địa giai trong các. Tử Vân liên tục hai năm lọt vào top ba, đặc biệt thưởng cho một viên Lạc Tinh Đan." Nói xong, lão quay đầu nhìn sang vị thành chủ Cẩm Dung đang ngồi bên cạnh: "Thành chủ đại nhân, ngài còn có điều gì muốn nói nữa không?" Cẩm Dung mỉm cười đứng dậy: "Hôm nay được chứng kiến sự trưởng thành của nhiều người trẻ tuổi xuất sắc nhường này, với tư cách là thành chủ thành Tử Diệu, ta cảm thấy vô cùng vui mừng và an lòng. Tối nay, ta sẽ bày tiệc khoản đãi tại phủ thành chủ, kính mong ba vị tiểu bằng hữu nể mặt đến dự!" Bước chân vào Thánh Đan Các, không chỉ đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp xúc với các tấm đan phương cao cấp, mà còn đại diện cho việc sẽ nhận được sự chỉ điểm trực tiếp từ các Đan sư cao cấp của Tử gia. Quan trọng nhất là, rất nhiều nguyên liệu cần thiết cho việc luyện đan cũng sẽ được cung cấp đầy đủ ngay bên trong Thánh Đan Các. Chừng đó đặc quyền đã đủ để khiến cho biết bao nhiêu kẻ phải đỏ mắt ganh tị rồi, huống chi là năm nay thành chủ lại còn tự mình cất lời mời bọn họ đến tham dự yến tiệc của thành chủ phủ. Đây không chỉ là một vinh quang to lớn hiếm có, mà còn đồng nghĩa với việc ba người bọn họ đã lọt vào mắt xanh và được thành chủ đánh giá cao. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tương lai của ba người này chắc chắn sẽ là tiền đồ vô lượng. Dưới đài, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ba người với vẻ ghen tị đỏ quạch cả lên. Ghen tị thì ghen tị vậy thôi chứ biết làm sao, trách thì trách bản thân không có cái năng lực và thiên tư đó, dù có ghen tị đến mức hộc máu chết tươi đi chăng nữa thì cũng đành chịu bó tay mà thôi. "Đi thôi, chúng ta đến Thánh Đan Các!" Tử Đồng đứng phắt dậy khỏi ghế, cất tiếng nói với Tử Đồ đang đứng bên cạnh. Đối với cái gọi là lời mời mọc của thành chủ hay yến tiệc gì sất, nàng thực ra chẳng có lấy một chút hứng thú nào cả. So ra thì, nàng vẫn thích đến để tận mắt chiêm ngưỡng cái gọi là Thánh Đan Các trong truyền thuyết này hơn. "Được." Tử Đồ đáp lời một tiếng, dẫn đường đưa nàng bước về phía bậc thềm đài cao. "Tử Đồng cô nương!" Hai người vừa mới bước đến sát mép bậc thềm, từ phía sau đã vang lên một giọng nói thanh tao lảnh lót. Tử Đồng khựng bước chân lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy vị thành chủ đại nhân của thành Tử Diệu đang mang theo vài tên thủ hạ mỉm cười bước đến gần chỗ nàng: "Tối nay gặp lại nhé!" Tử Đồng là kẻ từng trải hiểu biết rộng, tự nhiên đã sớm nghe ra đây chính là lời mời mọc trực tiếp của Cẩm Dung dành cho mình. Đối phương với thân phận cao quý nhường ấy mà lại đưa ra lời mời ân cần như vậy, nếu nàng còn lớn mật từ chối thì quả thực quá mức không biết nể mặt người ta rồi, liền lập tức đáp lời: "Tối nay gặp lại."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ