Chương 41: PHÔ TRƯƠNG CỦA THẦN ĐIỆN

Hôm sau. Ngã tư phố Tử Tinh, mới là buổi sáng mà lòng đường đã chật kín người là người. Các quán trà tửu lầu ở hai bên đường, những vị trí cạnh cửa sổ từ tối hôm qua đã bị người ta đặt chỗ sạch trơn. Trên cây, trên nóc nhà... Sự việc xảy ra ở lầu trà Tử Mính ngày hôm qua bây giờ sớm đã đồn đại khắp nơi. Lúc này, toàn bộ thành Tử Diệu từ trên xuống dưới, không ai là không biết hôm nay vị thiên tài từng thể hiện vô cùng xuất sắc tại Tinh Thần Điện sẽ tổ chức đại hội chọn sư phụ ở ngay nơi này. Mọi người chỉ từng nghe qua chuyện các đại tông môn chọn đệ tử, chứ đại hội kiểu để đệ tử chọn sư phụ như thế này thì đây là lần đầu tiên được nghe thấy. Thêm vào đó, chuyện ngày hôm qua giữa Thần Điện, Bích Vân Tông cùng chỗ Từ Đạt đã bắt đầu tranh đoạt đến mức sứt đầu mẻ trán, khiến tất cả mọi người đều muốn tận mắt xem thử, rốt cuộc hôm nay ai mới là người có thể nhận được sự công nhận của vị tiểu công tử này. Khắp nơi toàn là người. Để chiếm được một vị trí đắc đắc địa, thậm chí có người từ sáng tinh mơ đã ôm cả ghế nhỏ chạy tới vây xem. Thủ thủ thành đại nhân của thành Tử Diệu là Lý Túc cũng đã nhận được tin tức, chẳng những tự mình dẫn binh lính trị an tới duy trì trật tự, mà còn sai thuộc hạ rào chắn ra một khoảng trống lớn ngay giữa ngã tư để thuận tiện cho đại hội chọn sư phụ vào chính ngọ diễn ra. Hắn làm như vậy, đương nhiên không phải thực sự vì nghĩ cho trị an gì cho cam. Phải biết rằng, một vị thiên tài như thế tương lai tất sẽ trở thành cường giả vô cùng đáng sợ. Lúc này nếu không biết đường bợ đỡ, sau này muốn bợ đỡ phỏng chừng cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu. Tất cả mọi người đều đang vươn dài cổ ngóng chờ. Đến gần sát giờ ngọ, đội ngũ của Thần Điện đến trước nhất. Dẫn đầu là một cỗ hoa liễn màu trắng, ngồi bên trên không ai khác chính là đại trưởng lão điện trước của Cửu Tinh Thần Điện: La Ẩn. Ngoài mấy vị chấp sự ra, bên cạnh xe còn có hơn năm trăm tên tinh điện võ sĩ theo hầu. Những võ sĩ này đều khoác áo đen giáp bạc, cưỡi trên lưng những con long mã to lớn chuyên dụng của Thần Điện, áo giáp trên người sáng lấp lánh, khí thế bức người. Đội nhân mã này vừa tới, đám đông xung quanh lập tức chủ động dạt ra nhường một con đường. "Thần Điện quả nhiên là Thần Điện, nhìn khí thế của người ta kìa!" "Đúng thế đúng thế, đổi lại là ta, chắc chắn ta sẽ chọn Thần Điện." La Ẩn ngồi trên hoa liễn, lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, khuôn mặt già nua cũng thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Màn phô trương này, đương nhiên là hắn cố tình làm ra, mục đích chính là muốn đè bẹp người ta về mặt thanh thế. Để xem đến lúc đó Bích Vân Tông và tên Từ Đạt kia lấy cái gì ra mà đấu với hắn đây?! Lý Túc nào dám chậm trễ, sớm đã ba chân bốn cẳng chạy lên trước, đứng dưới hoa liễn hành lễ với La Ẩn một vái: "Tại hạ là thủ thành thành Tử Diệu Lý Túc, bái kiến đại trưởng lão." "Ừ." La Ẩn chỉ ngồi trên ghế, thản nhiên đáp một tiếng. Ngay cả hoàng tộc đế quốc khi gặp hắn cũng phải kính trọng thêm vài phần, đối với một tiểu nhân vật thế này, hắn đáp một tiếng "ừ" xem như đã nể mặt lắm rồi. Đối diện, tiếng đàn tiêu vang lên. La Ẩn nghe tiếng liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ở đầu con phố đối diện, một đội nhân mã đang chậm rãi tiến lại gần. Người dẫn đầu chính là phó tông chủ Bích Vân Tông: Thẩm Thanh Thư, kẻ từng cùng hắn tranh giành đồ đệ ngày hôm qua. Đứng sau lưng ông ta là hai hàng đệ tử Bích Vân Tông mặc y phục màu xanh. Giữa hai hàng đệ tử trẻ tuổi này, có mấy tráng đinh đang khiêng một cỗ trúc liễn kết bằng trúc xanh. Những âm thanh nhạc cụ kia, chính là phát ra từ cây đàn, ống tiêu trong tay đám đệ tử này. Trong tiếng đàn thanh tao, đoàn người Bích Vân Tông cũng đã đi đến bên cạnh khoảng trống ở giữa. Hừ! La Ẩn khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Cố thần làm quỷ!" Dứt lời, giữa không trung bỗng vang lên một tiếng linh hạc dài kêu vang lảnh lót, sau đó, một cái bóng khổng lồ đã bao trùm lấy đám đông trên phố. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con cự hạc thân dài bảy tám mét, sải cánh rộng tới tầm hai mươi mét đang từ từ hạ xuống từ không trung.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ