Chương 197: TRÊN VÕ ĐÀI, TRANH ĐOẠT SINH TỬ

Ngay khi Trâu Thiên Lăng vừa dứt lời tuyên bố bắt đầu, Tử Đồng vẫn không hề vội vàng lao vào giao chiến. Đây là một trận hỗn chiến mười người, việc ra tay trước tuyệt đối không phải là một nước đi khôn ngoan. Đảo mắt nhìn quanh bốn phía, nàng đã thu trọn tình hình đại khái của chín người còn lại vào trong tầm mắt. Trong chín người này, có ba người là tinh thuật sư, sáu người là tinh võ sĩ. Nổi bật nhất và hung hãn nhất là một gã to con cao tầm hai mét. Ngay khi Trâu Thiên Lăng hô bắt đầu, gã liền sải bước lao thẳng đến trước mặt một tinh võ sĩ đứng gần mình nhất, tóm chặt lấy đối phương rồi vung tay ném mạnh sang một tên khác. Chỉ bằng một chiêu thức đơn giản ấy, trên sàn đấu đã trực tiếp loại luôn hai người. Ba vị tinh thuật sư thì gồm một hệ hỏa, một hệ thổ và một hệ mộc. Cấp bậc của cả ba người đều không quá cao, dường như bọn họ cũng biết bản thân không giỏi cận chiến, nên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã tung ra các loại tinh thuật phòng hộ để tự bảo vệ mình trước. Lúc này, gã to con đã lao tới trước mặt một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh nhưng trông vô cùng linh hoạt. Gã vung bàn tay to lớn như chiếc quạt mo mang theo tiếng gió lao đến tóm lấy đối phương, thế nhưng thiếu niên kia chỉ lướt người một cái đã xuất hiện ngay sau lưng gã. Cậu ta tóm lấy chiếc thắt lưng bản rộng của gã, mượn sức đẩy của đối phương để quật ngã gã to con xuống đất, rồi bồi thêm một cú thủ đao sắc lẹm đánh cho gã ngất lịm đi. Cậu ta vừa mới đắc thủ xong thì ở phía chếch bên cạnh, một thanh phi kiếm cùng hai phi đao đã đồng thời đâm tới từ các hướng khác nhau. Vì để giành chiến thắng, ai nấy đều không chút khách khí tung ra hết các thủ đoạn của mình. Bởi vì biểu hiện của Tử Đồ vào ngày hôm qua, chín người còn lại đều vô tình sinh ra sự kiêng dè bản năng đối với nàng, chẳng một ai dám dại dột ra tay với nàng trước. Thiếu niên gầy gò né được phi đao nhưng lại không tránh kịp thanh kiếm dài, bị chém trúng đùi một nhát rõ sâu đến mức văng khỏi vòng chiến. Nhìn thấy thanh kiếm kia vẫn như hình với bóng đâm tới, cậu ta biết mình không còn cơ hội nào nữa, liền hoảng hốt thét lớn: "Ta đầu hàng!" Tên tinh võ sĩ dùng kiếm hừ lạnh một tiếng rồi khựng lại. Nào ngờ vừa đứng vững chân thì sau lưng đã trúng ngay một phi đao. Nhát dao này đâm thẳng vào tử huyệt sau tim, khiến hắn thậm chí còn chẳng kịp thốt lên câu đầu hàng đã phải bỏ mạng tại chỗ. Cái gì mà điểm đến là dừng, khi trận đấu thực sự bắt đầu rồi, còn ai bận tâm đến mấy chuyện đó nữa cơ chứ?! Chỉ trong nháy mắt, mười người đã vơi đi một nửa. Thiếu niên phóng phi đao quay phắt đầu lại nhìn Tử Đồng, trong đáy mắt xẹt qua một tia tàn độc lạnh lẽo. Chẳng thấy cậu ta cử động gì nhiều, ba phi đao bọc một tầng hồng mang trong không trung đã nhắm thẳng vào ba tử huyệt trên người Tử Đồng mà lao tới. Cùng lúc đó, ba vị tinh thuật sư cũng đã dồn tụ xong lực lượng. Khoảnh khắc thiếu niên phóng phi đao ra tay, ba luồng hào quang khác nhau cũng gầm thét lao vút về phía hắn. Ba vị tinh thuật sư đều hiểu rất rõ rằng, đối với những kẻ kém cỏi về cận chiến như họ, thiếu niên phóng phi đao chính là mối đe dọa khiến họ kiêng dè nhất. Thế là cả ba không hẹn mà cùng chọn cách tấn công hắn trước. Tử Đồng khẽ dịch chuyển bước chân, thi triển bộ pháp Đấu Trượt Tinh Di một cách tự nhiên. Ba phi đao thậm chí còn chẳng chạm nổi vào cọng tóc của nàng, đã cắm phập vào lớp kết giới trong suốt ở bên ngoài. Thiếu niên phóng phi đao cũng cảm nhận được uy lực từ đòn tấn công của ba người, vội lách mình định né tránh, kết quả là đôi chân đã sớm bị dây leo màu xanh của vị tinh thuật sư hệ mộc trói chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ngay lập tức, vài mũi tên nước cùng hai quả cầu lửa đồng thời gầm thét lao tới, giáng thẳng lên người hắn. Một bên y phục trên người thiếu niên nổ tung, máu tươi phun xối xả, bên còn lại thì bùng lên ngọn lửa dữ dội, thực sự trải nghiệm trọn vẹn cảm giác băng giá luân hồi giữa chốn hỏa ngục. "Ta đầu hàng!" Giữa muôn vàn đau đớn khôn cùng, hắn chỉ kịp thốt lên ba chữ trước khi bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ