Chiến Thắng dễ dàng..
Ngày hôm sau.
Là ngày diễn ra trận thứ năm, trưởng lão chấp pháp hô vang.
-Trận đấu tiếp Theo mở đầu ngày hôm nay.
-Hư Vô Linh đối đầu Cố Thanh An.
-Trận đấu mở đầu ngày hôm nay bắt đầu.
Hư vô linh nói vang khắp toàn trường.
-lũ kiến hôi không có tư cách đấu với ta.
-Hư Vô Lĩnh vực.
Hư Vô Lĩnh vực sẽ bào mòn Linh lực của đối phương và linh khí xung quanh.
-Linh lực của ta đang bị bào mòn.
Hư Vô Linh đưa tay lên miệng liếm đầu ngón tay, Nàng bật cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy tà ý.
- Hì... hì…
-Ta sẽ giải quyết nhanh thôi.Hư Vô Quy Nhất.
Trên bầu trời lôi đài xuất hiện một hố đen khổng Lồ hút lấy mọi thứ.
Cố Thanh An không có sức chống đỡ trước hố đen của Hư Vô Linh tạo ra và bị Lĩnh vực của Hư vô linh rút cạn linh lực trong cơ thể.
Cố Thanh An chỉ biết chờ chết.
Một tiếng hét thảm vang vọng khắp lôi đài,Cố Thanh An chết khiến toàn trường phải khiếp sợ.
-Cố Thanh An chết rồi,không thấy xác không để lại chút máu gì đến cặn cũng chẳng còn.
Trưởng lão chấp pháp hô to.
-Hô Vô Linh đã thắng.
Tiếp nối chiến thắng của Hư Vô Linh,là những trận chiến thắng của Ninh Uyển Nhi,Long Ngạo Thiên Và Dương Thiên Ly.
Dưới tay Những người lọt vào bán kết đều dính máu những đối thủ ngay cả Thiên Ly trên tay cũng dính máu của hơn ba mạng.
Sau khi Thiên Ly vừa bước ra khỏi lôi đài,Lạc nhiên liền bay xuống nhào vào lòng thiên Ly.
-Huynh có bị thương không đấy,ta lo cho huynh lắm đó.
-Huynh muội muốn ra ngoài chơi một mình, ta muốn ăn kẹo hồ lô nữa.
-Muội muốn đi thì cứ đi về sớm là được
-ỪM, muội hứa sẽ về sớm.
Thiên Ly chỉ biết thở dài.
-Haizz. Ta chỉ có thể chiều muội thôi, không thôi muội giận ta thì sao.
-Ừm, tối cho huynh ôm ngủ.
-hì.. Hì.
-Muội đi đây.
Một lúc sau khi lạc nhiên đã tới khu chợ đêm lớn nhất thành.
Khu phố nhộn nhịp, trẻ em được ba mẹ dẫn đi chơi nhân dịp trung thu.
Những quầy hàng treo đầy lòng đèn sáng rực cả một khu chợ, bỗng lạc nhiện cảm nhận được thứ gì đang đi theo nàng.
Một bóng hình xuất hiện sau lưng lạc nhiên,nàng lập tức quay lại phía sau.
-Long Ngạo Thiên,ngươi đến đây làm gì.
-Giết ngươi,Thiên Long Quyền.
Thiên Long quyền, sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh nhục thân lên mức tối đa.
Lạc Nhiên khẽ nâng tay.
Phượng Hoàng sinh mệnh phía sau nàng ngẩng đầu, một tiếng hạc minh vang vọng thiên địa.
Hàng vạn thần vũ đồng loạt phát sáng.
-phượng Hoàng Thần Vũ.
Lạc Nhiên triệu hồi Phượng hoàng sinh mệnh hoàn chỉnh. Đôi cánh mở rộng, vô số thần vũ bay lên trời.
-phượng Hoàng thiên vũ.
Hàng trăm linh vũ ngưng tụ thành những đạo quang mang, đồng loạt lao về phía Long Ngạo Thiên.
-Trò mèo.
-Long trảo.
Một hư ảnh bàn chân rồng xé nát bầu trời đang lao về phía lạc nhiên,Chỉ nghe một tiếng.
ẦM.
Nàng lấy từ nhẫn trữ vật, một ngọc bội.
Nàng dùng toàn bộ sức lực ít ỏi bóp nát miếng ngọc bội.
Thiên Ly đang ở trong phòng chờ cảm nhận được miếng ngọc bội của lạc nhiên đã vỡ, Thiên Ly vừa bay vừa nói.
-Muội đừng bị làm sao đó.
-ai dám đụng tới nàng ta giết kẻ đó.
Sau một Lúc.
Thiên Ly đã tới chiến trường nơi lạc nhiên đang nằm Thoi thóp.
Lạc nhiên khẽ nói với Thiên Ly.
-Ta buồn ngủ rồi,ta muốn ngủ một giấc ngon.
-Muội Không được ta đưa muội đi chữa thương.
Thiên Ly bế Lạc Nhiên bay về đấu trường tìm trưởng lão để lạc nhiên được chữa trị.
Một lúc sau.
Khi đã được trưởng lão cứu kịp.
-Cô bé bị thương quá nặng và cạn kiệt Linh lực có thể sẽ chết chỉ mong ý chí muốn sống của cô bé thôi.
-Ừm, cảm ơn trưởng lão.
-Không có gì.
Trưởng lão vừa rời đi, Thiên Ly ngồi bên cạnh lạc nhiên,nắm lấy bàn tay của lạc nhiên khẽ nói.
-Biết kết cục như này ta sẽ không cho muội đi một mình,cho dù muội có giận ta cũng giữ muội ở lại.
Thiên Ly ngủ gục bên giường lạc nhiên.
Một Lúc sao Lạc Nhiên mệt mỏi nói.
-Huynh à đừng nắm tay muội chặt như vậy ta đau.
Thiên Ly giật mình tỉnh dậy nắm lấy tay Lạc Nhiên càng chặt hơn nữa.
-Muội đã bảo là muội đau rồi mà.
-Huynh xin lỗi,ta mừng quá nên vậy.
-Ừm,Huynh à Không cần giải thích đâu buôn tay là đc rồi.
-Muội nói cho ta biết ai đánh muội thành ra như này.
-Là Long Ngạo Thiên.
-Hằn muốn giết ta.
-Huynh à ta đói rồi muốn ăn cháo.
-Được để ta đi lấy cho.
Khi Thiên Ly vừa rời đi không được bao lâu, Lạc Nhiên khẽ thì thầm.
-Huynh à ta xin lỗi ta, nhưng ta sẽ trở lại với huynh sớm thôi xin chờ ta.
Vừa dứt lời nàng dùng chút hơi tàn điều đọng Linh lực thi triển.
-Phượng Hoàng niết bàn.
-Ta sẽ trở lại bên cạnh huynh mong Huynh có thể nhận ra ta.
Nói xong Lạc Nhiên nhắm mắt lại chút hơi cuối cùng trên chiếc giường mà hai người từng nằm.
Một lúc sau Khi Thiên Ly đã mang cháo về, Thiên Ly vừa mở cửa ra.
-Ta về rồi có cả bánh hoa quế muội thích ăn nữa này.
-Muội Ngủ rồi à.
Thiên Ly đi lại chỗ Lạc Nhiên khẽ lay nàng.
-Dậy ăn thôi nào, không ăn cháo nguội đó.
-Muội ơi.
Thiên Ly bàng hoàng phát hiện Lạc Nhiên đã chết.
-Muội Ơi.
-Dậy đi đừng ngủ nữa,đừng làm Huynh sợ.
Thiên Ly đã khóc, khóc tới thức chảy ra không phải nước mắt mà là máu.
Bỗng Tiếng trưởng lão bên ngoài lôi đài vang lên.
-Vòng bán kết chuẩn bị bắt đầu.
Thiên Ly ngước lên ánh mắt lạnh lẽo.
Nghiến răng khẽ nói.
-Hư Vô Linh,Long Ngạo Thiên.
-Các ngươi phải bồi táng cùng nàng.
Thiên Ly bước tới lôi đài.
Một bước.
Hai bước.
Thiên Ly nổi điên rồi,y chỉ nói Ninh Uyển Nhi
- cút xuống nếu không muốn chết.
-Long Ngạo Thiên, Hư Vô Linh cút xuống đây.
CUỘC BÁO THÙ VẪN CHƯA KẾT THÚC.