Hứa Cạnh không nghĩ tới, mảnh vỡ mà bản thân cầm được lại là một mảnh vỡ hệ thống. Niềm vui trong lòng hắn dâng trào, nếu là mảnh vỡ hệ thống thì chắc hẳn sẽ có ích hơn mảnh vỡ ký ức nhiều. Vận may của hắn đến rồi.
"Hệ thống LD132, cậu có tác dụng gì?" Hứa Cạnh nói chuyện gấp gáp. Bởi hắn đã thấy con quỷ dị đó bắt đầu nhúc nhích rồi.
"Ta có thương thành, ký chủ có thể lựa chọn mở ra."
Hứa Cạnh làm theo lời của hệ thống LD132, khi thấy thương thành của nó toàn những thứ như kiếm gỗ đào khai quang, đồng tiền cổ ngũ đế, tịch tà phù, công pháp đạo gia...
Hứa Cạnh nhìn những thứ này đến đỏ mắt. Hắn muốn mua tất cả, nhưng nhìn điểm của mình trong hệ thống LD là 0 thì cơn kích động đã nguội lạnh.
"Ta không có điểm, làm sao để mua đây? 003 này, sao ta cảm giác mình bị hố rồi?" Hứa Cạnh bất lực.
Quỷ dị lao đến trước mặt, Hứa Cạnh theo bản năng lùi lại một bước. Không biết có phải ảo giác hay không. Lúc này hắn vậy mà nhìn thấy hành động của con quỷ này, cảm giác nó đã chậm hơn rất nhiều. Thậm chí có thể né tránh được nó.
Nguyên nhân gì thì Hứa Cạnh không biết, hắn chỉ biết, con quỷ càng bị hạn chế thì hắn càng an toàn.
003 lên tiếng trả lời: "Ký chủ, anh không đọc quy tắc của bản hệ thống sao?"
Hứa Cạnh nghe thấy lời này của hệ thống, trong đầu vô thức nhớ lại cái bảng hướng dẫn sử dụng kia.
" Bảng hướng dẫn sử dụng hệ thống
Quy tắc 1: Điểm tích lũy của hệ thống luôn có độ ưu tiên cao nhất.
Quy tắc 2: Mỗi lần có thể dùng 2 điểm tích lũy để có thể tạo được 1 điểm neo trong quá khứ.
Quy tắc 3: Một điểm tích lũy chỉ có thể đưa ký chủ về lại bất kỳ trong khoảng thời gian 10 phút trước.
Quy tắc 4: Hệ thống có quyền thu thập mảnh vỡ và tái sử dụng."
Mắt Hứa Cạnh ngày càng sáng, có lẽ hắn đã biết được quy tắc thứ nhất của hệ thống này rồi. Điểm tích lũy có độ ưu tiên cao nhất.
Chẳng lẽ điểm tích lũy của hệ thống 003 có thể mua được đạo cụ của hệ thống LD132 sao? Được hay không phải thử mới biết được, hắn không chút do dự, lần nữa mở ra thương thành của hệ thống LD132.
Lần này hắn không nhìn phần điểm nữa, hắn chuẩn bị chọn một đạo cụ nào đó để mua thử. Nhưng khi hắn chuẩn bị thanh toán, hệ thống 003 lại chủ động lên tiếng.
"Nhắc nhở ký chủ, điểm tích lũy của cậu trong hệ thống của tôi là 1 điểm, và quan trọng nhất, hệ thống LD132 chỉ là một mảnh vỡ, cậu chỉ có thể mua một thứ trong đó mà thôi."
Hứa Cạnh giật mình, hắn vội rụt cái tay chuẩn bị bấm nút thanh toán kia. "Hệ thống, sao mi không nói sớm?" Hứa Cạnh có chút oán trách.
Mặc dù oán trách hệ thống nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm kiếm trong thương thành, khi thấy một vật phẩm có tên là Ngũ Lôi Phù thì ngón tay hắn đã khựng lại.
"Tên: Ngũ Lôi Phù
Tác dụng: Gọi xuống 5 tia sét từ bầu trời đánh xuống vị trí mà người chỉ định.
Mô tả: Năm đó, một vị đại lão nào đó đã dùng lá bùa này để diệt hết ma quỷ trong loạn táng cương."
Hứa Cạnh nhìn thấy tác dụng và mô tả của lá bùa này, mắt lập tức sáng lên. Không chút do dự bấm mua lấy nó, mà thật ra hắn chẳng có cơ hội nào để do dự.
Sau khi mua đạo cụ xong, hệ thống LD132 cũng tan biến thành những điểm sáng, Hứa Cạnh không rảnh chú ý đến nó, bởi vì...
Quỷ dị đã đến sát ngay phía sau lưng. Trong tay hắn xuất hiện một lá bùa, Hứa Cạnh nheo mắt cười lạnh: "Ngũ Lôi Phù... giáng sét đánh chết nó cho ta!"
Thật ra Hứa Cạnh muốn hô lên một câu ngầu lòi chút cơ, nhưng khổ nỗi trình độ văn hóa của hắn không cao. Thậm chí khi vừa hô ra 3 chữ Ngũ Lôi Phù thì đã không biết nên hô tiếp cái gì rồi.
Trên bầu trời khu chung cư đột nhiên mây đen ùn ùn xuất hiện. Trong tầng mây, những tia chớp điện lóe lên liên tục.
Ầm!
Một tia sét to bằng nắm tay đột nhiên đánh xuống khu chung cư. Những con quỷ trong chung cư hạnh phúc đều ngơ ngác, ai cũng mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời.
"Mẹ kiếp, tên trời đánh nào dám ở địa bàn của quỷ chủ chung cư ta đây độ kiếp hả? Mẹ nó, không biết quỷ đều sợ sấm sét sao? Ta nhất định phải báo lên Quỷ Vương!"
Con quỷ ông chủ đứng trên sân thượng tức giận gầm thét. Nó nhìn lên bầu trời nhưng lại chẳng thấy tên khốn kiếp đó ở đâu. Quan trọng nhất, âm khí trên người nó bị sấm sét chí cương chí dương thiêu đốt, thậm chí khói đen đã bốc lên.
Nó đau đớn gầm gừ, kết giới quỷ vực mà nó tạo ra chỉ có thể chống đỡ 2 đạo lôi điện mà thôi. Khi cảm nhận được kết giới đã sắp sụp đổ, nó trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ khí chui thẳng xuống đất.
Lại một đạo lôi điện lần nữa đánh xuống, Hứa Cạnh có chút ngơ ngác, rõ ràng hắn nghe thấy tiếng 2 lần lôi điện ầm ầm đánh xuống rồi, vì sao con quỷ này vẫn còn không bị sao. Hơn nữa, mẹ nó, con quỷ này đang điên cuồng đuổi theo hắn, nó giống như bị thứ gì đó kích thích vậy, đuổi theo liên tục.
Hứa Cạnh cảm thấy bản thân lại bị hớ rồi, chẳng phải nói sẽ có sét đánh xuống sao? Thế rồi sét đâu? Có tiếng mà không có miếng à?
Nhưng thật ra Hứa Cạnh đã hiểu nhầm con quỷ này rồi, con quỷ phía sau lưng hắn đã cảm nhận được luồng lôi điện chí cương chí dương đó, nên nó mới đang điên cuồng chạy trốn. Mà hướng nó chạy lại trùng hợp thế nào lại giống như đang đuổi theo hắn.
Ai nói sét không đánh xuống, chẳng qua là do hắn không nhìn thấy sét đánh xuống cái kết giới quỷ này 2 lần mà thôi.
Tia sét thứ 3 đánh xuống, kết giới ầm ầm nổ tung, những tia điện đó men theo cấu trúc của tòa nhà chạy xuống tận dưới lòng đất. Hứa Cạnh thì không sao, nhưng con quỷ đang đuổi phía sau thì có vấn đề rồi.
Trên người nó bốc lên những sợi khói đen, còn tóc của Hứa Cạnh đã bị tĩnh điện đến mức dựng hết lên. Trong lòng Hứa Cạnh lúc này không vui nổi nữa, bởi vì lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề.
"Mẹ kiếp, ta đang ở trung tâm vụ sét đánh đó á á á!" Hắn có chút sụp đổ rồi, khó khăn lắm mới có cách tiêu diệt quỷ dị, không nghĩ tới đến cả bản thân cũng bị liên lụy.
003 lúc này mới thong thả lên tiếng: "Ký chủ yên tâm, Ngũ Lôi Phù có tác dụng mạnh với thực thể được cấu tạo từ âm khí, với những bình thường chỉ có chút ảnh hưởng nhỏ nhoi."
Ầm! Tia sét thứ 4 đánh xuống, cả người Hứa Cạnh cứng đờ lại, thân thể bị dòng điện mạnh chạy khắp người. Hắn bị điện giật đến tê cứng người rồi.
"Hệ thống con mẹ ngươi, thế này mà là ảnh hưởng nhỏ nhoi sao? Ngươi không biết tính toán sao, mẹ nó!"
Tia sét thứ 5 cũng theo đó đánh xuống, mà căn chung cư cũ kỹ này cuối cùng cũng không chịu nổi uy lực của Ngũ Lôi Phù mà trực tiếp ầm ầm đổ xuống.
Hứa Cạnh cũng bị chôn vùi trong cái đống gạch đá xi măng vụn. Thân thể hắn không cử động được, hắn sắp bị đè nặng đến chết rồi. Hứa Cạnh không chịu nổi mà trực tiếp hôn mê.
Có nhiều người cho rằng, Ngũ Lôi Phù thật sự có thể gọi ra 5 tia sét từ trời. Nhưng thực ra không phải, sét đúng là sét thật, nhưng sát thương vật lý của nó chỉ giống như một trận động đất cấp 14 mà thôi. 1 lá Ngũ Lôi Phù nhìn thì như đánh 5 lần sét, thực chất nó chỉ là 1 đại chiêu được chia ra làm 5 lần đánh nhỏ mà thôi.
Nhưng sát thương vật lý không mạnh, sát thương với âm vật lại mạnh vô cùng. Những con quỷ còn may mắn sống sót đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn mảnh vỡ của tòa nhà dưới chân.
Một con hồng y quỷ đột nhiên che miệng cười sằng sặc, nó cười, cười đến mức miệng ngoác đến tận mang tai. Thậm chí nó không để ý đến thân thể bản thân toàn là vết cháy xém. Cũng không để ý đến những con quỷ khác bên cạnh.
"Ha ha ha ha, thoát rồi, thoát rồi, cuối cùng ta cũng thoát khỏi cái chung cư này rồi, con mẹ nó, gì mà quy tắc, gì mà hạn chế!" Có những con quỷ bị quy tắc và chung cư hạn chế quá lâu, ai cũng có biểu hiện khác nhau.
Bọn chúng lần lượt rời đi, không ai để ý đến một người bình thường đang bị chôn vùi dưới đống xi măng. Hứa Cạnh đã rơi vào hôn mê, hắn không biết hành động của mình đã khiến cục địa chất chú ý.
Một khu chung cư cũ kỹ bỏ hoang đã lâu trong một đêm đột nhiên sụp đổ mà không có chút dấu hiệu nào. Người đến khảo sát vô tình phát hiện một thanh niên có tình trạng bị thương nặng lại còn chôn vùi dưới đống đổ nát, điểm đáng chú ý nhất trên người thanh niên chính là lớp da cháy xém trên người và mái tóc bị tĩnh điện dựng đứng lên kia.
Hứa Cạnh được người dân tốt bụng đưa đến bệnh viện. Lần nữa tỉnh lại đã là hai ngày sau. Sở dĩ hắn biết là 2 ngày sau bởi vì hắn đã thấy 2 điểm tích lũy trong hệ thống.
Ngồi trên giường bệnh, Hứa Cạnh khó hiểu nghe hai người bên cạnh nói chuyện. Hai người này mặc đồng phục cảnh sát, một nam một nữ, nam thì hỏi chuyện Hứa Cạnh, nữ thì ghi chép lại.
"Xin chào vị tiên sinh này, chúng tôi chỉ hỏi chút theo thông lệ mà thôi, anh không cần căng thẳng, biết gì nói nấy là được." Nam cảnh sát gật đầu với Hứa Cạnh.
Hứa Cạnh gật đầu, nhưng trong đầu hắn lại đang điên cuồng gọi hệ thống.
"003 ơi, tao có làm gì sai không, tại sao cảnh sát lại đến đây?"
003 im lặng, có lẽ nó khinh thường trả lời những câu hỏi vô nghĩa này của hắn.
"Vì sao anh lại đến khu chung cư bỏ hoang đó?" Cảnh sát nam lên tiếng hỏi.
Hứa Cạnh nhíu mày: "Tôi ở đấy mà, đương nhiên là về đấy rồi."
"Khoan đã, cậu nói cậu ở trong một ngôi nhà bỏ hoang sao?"
Hứa Cạnh khó hiểu: "Không đúng, sao có thể là bỏ hoang được, tôi còn thấy có những người thuê khác, hơn nữa tuy thiết bị cũ kỹ nhưng vẫn ở được." Mặc dù trong đó có quỷ, Hứa Cạnh thầm nghĩ.