Chương 12: Sứ Giả Trung Châu Xuống Lỗ

Sau khi hái sạch bách ngọn cây Trường Sinh Thần Thụ và tiện tay "nhặt" luôn tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ từ sự uất hận của Cửu Long Lão Tổ, Gia Bảo cùng gia quyến Thập Phương Tông trở về ngọn núi nhà mình trong tư thế của những kẻ đứng trên đỉnh cao hoàng kim. Lúc này, Thập Phương Tông không còn là căn nhà tranh vách đất xiêu vẹo năm xưa nữa. Với lượng vàng thỏi chất cao như núi, Lý Bổn đã cho xây hẳn một cái chòi bằng gạch dát vàng rực rỡ. Đội ngũ người làm của tông môn nay quy tụ toàn nhân tài "khủng" của giới tu tiên: Hắc Cốt Ma Vương phụ trách quét chuồng gà, Tô Bá Trưởng lão với cái đầu trọc bóng láng đóng vai trò làm bóng đèn chiếu sáng buổi tối, còn Cửu Long Lão Tổ vừa mới tỉnh lại thì ngậm ngùi nhận việc lau chùi dép rơm cho Gia Bảo. Gia Bảo đang ngồi ngả ngốn trên ghế mây, tay múc một bát "Chè Trường Sinh Quả" ngọt lịm. Con hổ nhỏ Báo Con nằm gác đầu lên đùi hắn, thỉnh thoại lại há miệng chờ Gia Bảo đút cho một miếng mận vạn năm. "Chè ngon đấy lão Lý!" Gia Bảo húp cái SỤT, gật gù khen ngợi "Ăn cái này vào thấy người nó mát rượi. Lão đúng là có tay nghề Bảo Quản thức ăn đấy!" Lý Bổn Đại Trưởng lão cười hì hì, vừa gãi đầu vừa nâng chén trà: "Khè khì, Lão Tổ quá khen! Nhờ có Trường Sinh Quả của Lão Tổ mà đệ tử toàn tông môn ăn xong đứa nào đứa nấy da dẻ hồng hào, đái ra toàn linh khí! Nhưng mà Lão Tổ ơi, ta vừa nghe đồn ở vùng Trung Châu xa xôi..." RẦM RẦM RẦM! Lý Bổn chưa kịp nói hết câu thì từ trên không trung đột ngột giội xuống một tiếng nổ xé rách màng tai! Bầu trời xanh ngắt của Thập Phương Tông bị rạch ra một đường nứt khổng lồ dài hàng ngàn dặm. Từ trong hư không, một chiếc Thái Hoàng Long Thuyền bằng vàng kim rực rỡ, to bằng một thành phố lơ lửng hạ cánh. Tỏa ra từ chiếc long thuyền là luồng uy áp kinh thiên động địa vượt xa Luyện Hư Cảnh, chính là cảnh giới Hợp Thể Sơ Kỳ! Một giọng nói trầm đục, tràn ngập sự coi thường gầm lên từ trên không: "Kẻ nào là Gia Bảo?! Mau ra đây quỳ xuống nhận tội!" Từ trên long thuyền, một lão già khoác áo bào thêu chín con rồng màu bạch kim, tay cầm quyền ngậy bằng ngọc bích, mắt rực lửa bước ra. Đây chính là Thái Hòa Lão Tổ – Sứ giả chí cao đến từ Thái Hoàng Thánh Địa ở Trung Châu, cao thủ cấp Hợp Thể Sơ Kỳ lừng lẫy thiên hạ! Theo sau lão là hàng trăm cao thủ Luyện Hư, Hóa Thần áo mão chỉnh tề, khí thế hung hăng áp đảo toàn bộ ngọn núi. Lý Bổn, Tô Bá, Hắc Cốt Ma Vương và Cửu Long Lão Tổ vừa cảm nhận được uy áp Hợp Thể Cảnh liền rụng rời chân tay, đồng loạt ngã rụi xuống đất, hai gối đập vào nhau kêu BẬP BẬP. Cửu Long Lão Tổ run rẩy thì sầm: "Trời ơi! Là Hợp Thể Lão Quái của Trung Châu! Cảnh giới Hợp Thể có thể thân hòa cùng thiên địa, một ngón tay có thể nghiền nát cả vùng đất Bát Tiên này thành hư vô!" Thái Hòa Lão Tổ đứng trên mạn thuyền, chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống cái chòi dát vàng của Thập Phương Tông: "Gia Bảo! Ngươi ở Bát Tiên xưng hùng xưng bá, đánh tẩu hỏa nhập ma hàng loạt cao thủ của Thánh Địa ta. Hôm nay Thái Hòa ta đích thân hạ giới, mang theo mệnh lệnh của Thánh Chủ! Một là ngươi tự phế tu vi, dâng nộp mười vạn thỏi vàng và con thần thú kia! Hai là ta sẽ dùng Thái Hòa Diệt Thế Chưởng san bằng cái Xóm Rách này!" Đám tay sai phía sau hô vang dậy sóng: "Mau phế tu vi! Mau quỳ xuống dâng vàng!" Gia Bảo thong thả húp hết ngụm chè cuối cùng, chùi miệng vào tay áo rồi đứng dậy. Hắn vươn vai một cái dài thượt, lấy cái gậy gãi lưng xỏ đôi dép rơm tiến ra giữa sân. Hắn ngước mắt nhìn lên chiếc long thuyền to đùng trên trời, nhếch môi cười lầy lội rồi cất giọng thong thả: "Ơ kìa quý ông Thái Hòa nghe như Thùy Hạ chảy nước mũi này! Sáng ra chưa chùi đít mà đã trèo lên cái thuyền to đùng rồi phun khói mù mịt thế? Cụ bảo đây là Xóm Rách à? Ta thấy cái mặt cụ mới giống cái Bãi Rác đi lơ lửng trên trời thì đúng hơn!" XUỲ! Toàn bộ hàng trăm cao thủ Trung Châu trên long thuyền đồng loạt nín thở. Tên nhóc Luyện Hư Sơ Kỳ này vừa gọi Hợp Thể Lão Tổ là "Thùy Hạ chảy nước mũi" và chê mặt lão giống "bãi rác" sao?! Thái Hòa Lão Tổ sững người, chòm râu rồng giật giật điên cuồng. Cả đời lão ở Trung Châu được triệu người xùng bái, quỳ lạy như thần tiên, chưa từng có ai dám dùng thứ ngôn từ dị hợm này để chào hỏi lão! Lão chỉ tay xuống, giọng giận dữ đến mức run rẩy: "Đồ ranh con phàm nhân khẩu xà! Ngươi có biết ta là Thái Hòa không?! Ta là đại sứ của Thánh Địa, sở hữu sức mạnh Hợp Thể có thể nghênh chiến thiên đạo! Ngươi đúng là đồ Thất Học, không biết thế nào là uy áp thượng giới!" Gia Bảo khoanh tay, lắc đầu chê bai thậm tệ: "Cụ bảo cụ là Thái Hòa à? Nhìn cái bộ dạng già nua nhăn nhúm của cụ kìa, ta thấy cụ giống Thối Tai hay Tai Thối thì đúng hơn! Cụ bảo cụ Hợp Thể à? Hợp cái gì mà hợp, nhìn cụ đứng lơ lướt thế kia chắc do bị Trĩ Nặng không ngồi được đúng không? Đã Đất Sét lại còn thích đi Nói Lực!" "Ngươi... Ngươi dám bảo ta bị... bị Trĩ Nặng?!" Thái Hòa Lão Tổ gào lên, hai mắt đỏ ngầu như hai quả cầu lửa. Gia Bảo thừa thắng xông lên, tiến thêm ba bước giội thêm một gáo nước sôi vào đầu lão: "Thì bảo cụ chứ bảo ai! Nhìn cái bộ đạo bào thêu rồng bạch kim của cụ kìa, trát lắm kim tuyến thế không sợ bị Nặng Cổ sao? Đã già rồi lại còn thích đi làm đại sứ, về nhà chăn vịt đi cụ cháu ơi! Nhìn cái mặt cụ cay đắng kìa, cay như ăn phải Ớt Hiểm ấy nhờ! Thái Hoàng Thánh Địa cái gì, đổi tên thành Thất Hứa Thánh Địa đi là vừa! Cụ càng giận, cái thể chất Vô Địch Bựa Bẩm Sinh của ta nó càng khoái!" "Á Á Á! TA UẤT QUÁ! TA PhẢI XÉ XÁC NGƯƠI!!!" Thái Hòa Lão Tổ lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Sự kiêu hãnh và danh dự năm ngàn năm của một Hợp Thể Lão Quái bị Gia Bảo đem ra chà đạp, chửi rủa không thương tiếc dưới đế dép rơm. Sự nhục nhã và uất hận dâng trào đến mức đỉnh điểm! Toàn bộ linh lực Hợp Thể đang dung hợp với thiên địa đột ngột bị đứt gãy kết nối, linh lực cuồng bạo chạy ngược dòng trong 108 đại kinh mạch! PHỤT! PHỤT! PHỤT! PHỤT! PHỤT! PHỤT! Thái Hòa Lão Tổ phun ra sáu ngụm máu tươi nghi ngút khói ngay trên mạn thuyền! Lão ôm chặt lấy lồng ngực, hai mắt trợn ngược, da mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím ngắt! BỐP! Thái Hòa Lão Tổ ngã ngửa ra sau, từ trên Thái Hoàng Long Thuyền rơi tự do xuống đất cái RẦM, tạo thành một cái hố sâu ba thước ngay trước sân Thập Phương Tông! Lão nằm trong hố, bốn chân tay giật đùng đùng, miệng sùi bọt mét liên tục rên rỉ: "Tà ngôn... tàn nhẫn quá... Ta bị nổ nguyên thần rồi..." Đám cao thủ Luyện Hư, Hóa Thần trên thuyền nhìn thấy Lão Tổ Hợp Thể bị Gia Bảo dùng vài câu nói lái chửi cho rơi từ trên trời xuống hộc máu sùi bọt mét, đứa nào đứa nấy mặt mày cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ sụp xuống sàn thuyền dập đầu lia lịa! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! Cùng lúc đó, trong cơ thể Gia Bảo bùng phát một cột sáng màu tím thẫm to bằng cả ngọn núi, đâm xuyên qua tầng mây chiếu thẳng lên tới tận Trung Châu! Năng lượng uất hận tột cùng từ một cao thủ Hợp Thể Cảnh cúng nộp cho hắn nguồn tu vi kinh hoàng chưa từng có! Nguyên thần Luyện Hư trong bụng Gia Bảo bùng nổ, hoàn toàn hòa quyện làm một với vạn vật thiên địa! LUYỆN HƯ TRUNG KỲ... HẬU KỲ... ĐỈNH PHONG! Và rồi... RẮC! Thần thức hắn mở rộng ra vô hạn, bao trùm toàn bộ lục địa Bát Tiên và vươn thẳng tới Trung Châu! HỢP THỂ SƠ KỲ! Gia Bảo chính thức đột phá tiến vào Hợp Thể Cảnh trước sự chứng kiến và kinh hoàng của toàn thể tu sĩ Trung Châu! Gia Bảo phủi phủi đôi dép rơm, thong thả bước lại gần cái hố, cúi xuống thò tay nhặt lấy chiếc nhẫn trữ vật bằng ngọc bích trên ngón tay Thái Hòa Lão Tổ: "Ấy da cụ Thái Hòa! Cảm ơn món quà Hợp Thể và chiếc nhẫn ngọc này nhé! Thôi thì cụ cứ nằm dưới hố nghỉ ngơi cho mát, khi nào tỉnh lại thì ra sau nhà nhận việc... dọn dẹp nhà vệ sinh cùng với đám Hắc Cốt Ma Vương nhé!" Thái Hòa Lão Tổ nghe xong câu đó, hai mắt nhắm tịt, ngất xỉu hoàn toàn! Gia Bảo quay sang nhìn đám người làm của mình, nhếch môi cười lầy lội: "Lão Lý! Bảo đám đệ tử lên thu dọn cái Thái Hoàng Long Thuyền kia về làm chòi nuôi gà! Hôm nay ta vui, thưởng cho mỗi người một thỏi vàng!" "GIA BẢO LẠO TỔ VÔ ĐỊCH! MỒM ĐỘC XƯNG BÁ VẠN GIỚI!" Toàn bộ Thập Phương Tông tung hô vang trời động đất. Thánh bựa Gia Bảo lại một lần nữa dùng mồm độc và võ nghệ nói lái của mình đè bẹp sứ giả thượng giới, viết tiếp cuốn bí sử bựa lội nhất lịch sử Tu Chân Giới!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ